Ta là công cụ chấp bút thôiSoi bóng lung linh ánh trăng trôi.Tập 6 — Công Cụ
Pháp danh: Hoằng Lộc
Người chấp bút bộ thơ pháp Bóng Nguyệt — cư sĩ tại gia, hơn bốn mươi năm ẩn tu và thực hành.
Ông không nhận mình là thi sĩ, không mượn đạo hiệu để tô điểm cho thơ. Trong chính những bài thơ của mình, ông gọi mình là người chấp bút — người cầm bút cho dòng thơ chảy qua.
Hơn bốn mươi năm, ông sống lặng lẽ bên trăng — không danh xưng, không bục diễn, không một lời tự giới thiệu.
Trong hơn ba mươi tập thơ đã in, mỗi tập hơn hai trăm bài Đường luật, người đọc không tìm thấy một dòng nào ông nói về mình. Ông không đứng trên cao để giảng giải, cũng không dùng những khái niệm khó hiểu để làm thơ trở nên huyền bí. Chỉ có sự giản dị — và những vần thơ phát ra từ chỗ sâu nhất của một tâm hồn đang sống với Pháp.
Ông không làm thơ mỗi ngày. Ông sống, và thơ tự hình thành — như dấu bước của người đi qua rừng sương, không gượng ép. Mỗi bài giữ nguyên khuôn Đường luật, thể thơ vốn được xem là chặt chẽ và khó diễn đạt, nhưng đọc lên vẫn nhẹ như hơi thở.
Không tay mà viếtKhông bút mà thơ.Thiền thoại
Không phải là mặt trăng.
Không phải ánh sáng.
Không là cái gì cụ thể để nắm bắt.
Bóng nguyệt là bóng của cái vô hình — như bóng trăng rơi xuống hồ, chỉ hiện ra khi mặt nước đã lặng.
Trăng chỉ một,
nhưng bóng trăng thì vô vàn.
Tên bộ thơ — và cũng là lời của nó
Ba mươi tập thơ mang cùng một cái tên, không đổi, không làm mới. Đó không phải sự đơn điệu, mà là một lời nguyện: chỉ một vầng trăng ấy, soi qua từng khoảnh khắc khác nhau của tâm. Mỗi người đọc rồi sẽ gặp một bóng nguyệt của riêng mình.
Trên trang này hiện có 15 tập đã số hoá trọn vẹn, cùng phần thơ đăng hằng ngày — tất cả 5.647 bài, giữ nguyên văn bản và thứ tự in. Những tập còn lại đang được rà soát và sẽ lần lượt lên kệ.
Một cư sĩ tại gia, sống lặng lẽ, không danh xưng, không bục diễn. Thơ hình thành từ đời sống quán chiếu của mỗi ngày — không phải từ một dự định viết sách.
Ngày 28 tháng 9, những tập mới nối tiếp nhau ra mắt, hoàn thiện trọn bộ ba mươi tập. Buổi gặp được giữ như một cuộc hội ngộ của người đồng cảm: trà, thư pháp, tranh, nhạc thiền và đọc thơ.
Talkshow “Bóng Nguyệt — Hành trình của thiền và thi ca” phát trên Đài Truyền hình Cần Thơ 2. Cùng tháng, các báo và tạp chí viết về buổi ra mắt, ghi nhận bộ thơ như một dấu ấn thơ thiền hiếm gặp — được viết suốt nhiều thập niên dưới một cái tên duy nhất.
Bộ thơ bắt đầu được số hoá và đưa lên mạng, giữ nguyên văn bản và thứ tự in, mở cho mọi người đọc miễn phí — theo đúng tinh thần ấn tống của bộ sách giấy. Những tập còn lại đang lần lượt được rà soát.
Tám đường dẫn tới các bài viết quanh buổi ra mắt, trên trang của chính các báo.
Hình ảnh từ buổi ra mắt bộ thơ tại TP. Hồ Chí Minh, tháng 10 năm 2025.












Bộ thơ pháp Bóng Nguyệt được phát hành theo tinh thần ấn tống: in ra để tặng, không vì lợi nhuận. Những điều dưới đây chỉ để việc trao tặng ấy được giữ đúng.
Chỉ xin giữ hai điều: không sửa lời thơ, và ghi rõ nguồn — “Thơ pháp Bóng Nguyệt — cư sĩ Võ Minh Tâm, pháp danh Hoằng Lộc”.
Bản quyền tác phẩm thuộc về tác giả. Ban biên tập trang giữ phần biên soạn, hình ảnh và bản số hoá.
Sách Bóng Nguyệt được ấn tống — gửi tặng đến tận nhà, bạn chỉ gửi giúp phí vận chuyển