Tiềm Ẩn — 24.06.2026
Bài thơ mở ra một cái nhìn rất rộng về sự sống. Mọi thứ trong vũ trụ tưởng như riêng biệt nhưng thật ra luôn liên hệ và nương tựa lẫn nhau. Từ những biến đổi của thiên nhiên đến sự vận hành của đời sống con người, tất cả đều nằm trong một dòng chảy chung không ngừng tương tác, chuyển hóa và tiếp nối.
Điều đặc biệt là giữa vô vàn hình tướng khác nhau ấy vẫn có một sự thống nhất âm thầm hiện diện. Có sinh thì có diệt, có động thì có tĩnh, có biểu hiện thì có phần tiềm ẩn. Những mặt đối lập không loại trừ nhau mà cùng làm nên sự trọn vẹn của cuộc sống. Vì vậy, càng nhìn sâu càng thấy thế giới không hề rời rạc như ta vẫn tưởng.
Con người thường bị cuốn hút bởi những gì đang hiện ra trước mắt mà quên mất phần sâu kín đang âm thầm nâng đỡ mọi hiện hữu. Cũng giống như mặt biển luôn có sóng, nhưng dưới tầng sâu vẫn là một khoảng lặng mênh mông. Khi tâm lắng lại, ta bắt đầu cảm nhận được sự nhiệm màu ấy.
Đến một lúc nào đó, những phân biệt giữa có và không, động và tĩnh, riêng và chung dần trở nên nhẹ bớt. Không phải vì chúng biến mất, mà vì ta thấy được mối liên hệ sâu xa đang kết nối tất cả. Và trong cái thấy ấy, một cảm giác hài hòa, rộng mở và bình yên tự nhiên xuất hiện.
Dòng thơ vẫn trôi
Cùng những ngày ấy
Mỗi ngày một bài thơ mới cùng bạn đọc trên trang Facebook Bóng Nguyệt.