Còn Mất27.08.2025

Bỏ cả hườn không mất cái gìToàn là mộng huyễn đến rồi điHết tưởng lo suy thêm vướng luỵVương mơ tiếp mộng với ai biVọng động tiêu tan đâu thật giảPhù du xoá sạch có còn chiNgũ uẩn căn trần tâm xác ảoMong manh thấp thoáng cõi trần ni.
Diễn giải

Còn hay mất, vốn chẳng hai.

Bao nhiêu hình bóng, cảm thọ, ý niệm… như sương sớm, nắng lên là tan.

Ngũ uẩn hợp rồi tán, căn trần đối đãi, tất cả chỉ tạm bợ trong dòng biến dịch.

Ta chấp thì khổ, buông thì an.

Thấy thấu bản chất huyễn mộng của vạn pháp, không còn nắm bắt, không còn bị cuốn theo vọng tưởng.

Ngay nơi mong manh phù du, tâm vẫn an trú.

Bỏ hết để thấy: chưa từng có gì để mất.

Đăng ngày 27.08.2025 trên trang Thơ Pháp Bóng Nguyệt
Đọc tiếp

Dòng thơ vẫn trôi

Cùng những ngày ấy

Mỗi ngày một bài thơ mới cùng bạn đọc trên trang Facebook Bóng Nguyệt.

Nhận sách

Sách Bóng Nguyệt được ấn tống — gửi tặng đến tận nhà, bạn chỉ gửi giúp phí vận chuyển