Mất Còn27.08.2025

Tự chủ thân tâm nhớ khắc ghiNào đến làm sao có việc điChẳng được cưu mang nên khổ luỵLuôn còn vẫn giữ mới sầu biVô minh biến sạch còn gì lạiHuyễn mộng chia ly vậy để chiXa lìa tất cả điều không thậtTrí huệ mênh mông hết đắm si.
Diễn giải

Mất hay còn, rốt cuộc cũng là một thoáng mây bay.

Thân này tạm gửi, cảnh này tạm nương, không có đến thì chẳng có đi.

Còn ôm giữ là tự trói buộc, mất điều hư ảo lại thêm nhẹ lòng.

Huyễn mộng tan rồi, chân tâm hiển lộ — như trăng hiện khi mây tan.

Buông hết vọng chấp, trí huệ mở bày,

sẽ thấy giữa còn và mất, xưa nay vốn không hai.

An trú ngay nơi bản thể, thong dong giữa dòng biến dịch.

Đăng ngày 27.08.2025 trên trang Thơ Pháp Bóng Nguyệt
Đọc tiếp

Dòng thơ vẫn trôi

Cùng những ngày ấy

Mỗi ngày một bài thơ mới cùng bạn đọc trên trang Facebook Bóng Nguyệt.

Nhận sách

Sách Bóng Nguyệt được ấn tống — gửi tặng đến tận nhà, bạn chỉ gửi giúp phí vận chuyển