Hoà Hợp — 28.08.2025
Huyền bí bao la dẫu thế nàoHoá công mầu nhiệm có ra saoKhông hề giới hạn không phân biệtChẳng thể riêng chung chẳng thấp caoThăng hoa diễm tuyệt do thành khẩnLạc hậu mê si bởi tự hàoHọ cũng như ta từ vạn thuởPhân chia biến sạch khác gì nhau.
Diễn giải
Hoà hợp không phải do phân chia để rồi dung hòa, mà là trở về với bản thể chưa từng tách lìa.
Vạn pháp tuy muôn hình sai biệt, nhưng nguồn tâm đồng nhất, không trên dưới, chẳng riêng chung.
Thăng hoa là buông tự mãn, siêu việt là vượt qua ngã chấp.
Khi thấy muôn loài cùng một thể, mây tan trăng hiện, thế gian đồng vọng một tiếng lặng thinh.
Trong tánh Không, đâu còn kẻ khác, đâu còn ta.
Đọc tiếp
Dòng thơ vẫn trôi
Cùng những ngày ấy
Đăng 27.08.2025Còn MấtBỏ cả hườn không mất cái gìToàn là mộng huyễn đến rồi điĐọc bài →Đăng 29.08.2025Giữ TrọnHãy đi cho trọn một con đườngDầu có ra sao vẫn lập trườngĐọc bài →Đăng 26.08.2025Vậy ĐóMinh sư có sẵn đó rồi màNgã chấp không còn sẽ nhận raĐọc bài →
Mỗi ngày một bài thơ mới cùng bạn đọc trên trang Facebook Bóng Nguyệt.