Giả Tưởng — 02.07.2026
Con người thường tự tạo ra những vai trò, trách nhiệm và nghĩa vụ để củng cố cái tôi, rồi dần dần bị chính những điều ấy chi phối. Mọi nỗ lực xây dựng và vun đắp tưởng chừng bền vững, nhưng thực chất chỉ tồn tại trong một đời sống hữu hạn, đến khi duyên tan thì tất cả cũng trở về hư không.
“Giả Tưởng” không phủ nhận ý nghĩa của tình thân hay gia đình, mà khuyến khích người đọc nhìn lại động cơ sâu xa của mình. Khi còn bị chi phối bởi tham ái và chấp thủ, mọi mối quan hệ đều có thể trở thành gánh nặng. Chỉ khi biết yêu thương mà không ràng buộc, gắn bó mà không lệ thuộc, con người mới có thể sống trọn vẹn với nhân duyên mà vẫn giữ được sự tự do trong tâm hồn.
Dòng thơ vẫn trôi
Cùng những ngày ấy
Mỗi ngày một bài thơ mới cùng bạn đọc trên trang Facebook Bóng Nguyệt.