Ngược Dòng — 01.07.2026
Mọi cuộc gặp gỡ trong đời đều do nhân duyên. Khi đủ duyên thì cùng nhau đồng hành, nâng đỡ và bồi đắp, khi duyên mãn thì nhẹ nhàng buông tay, không níu kéo. Khổ đau không nằm ở sự chia ly, mà ở sự cố chấp muốn giữ điều vốn luôn đổi thay.
Những suy tính và lý lẽ của con người luôn có giới hạn. Càng dùng cái tôi để phân tích, biện minh hay nắm bắt sự thật, con người càng dễ rời xa sự thật ấy. Có những điều chỉ có thể nhận ra khi tâm lặng xuống và thôi bám chấp vào những gì mình cho là đúng.
“Ngược dòng” chính là đi ngược lại thói quen của bản ngã. Thay vì nắm giữ, biết buông; thay vì lệ thuộc, biết tự do, thay vì phân biệt ta và người, biết sống hòa cùng mọi duyên mà không bị mọi duyên trói buộc. Khi cái thấy về “ngã” và “nhân” dần tan biến, con người không chỉ nhẹ đi giữa cuộc đời, mà còn từng bước thoát khỏi vòng lẩn quẩn của mê lầm và khổ lụy.
Dòng thơ vẫn trôi
Cùng những ngày ấy
Mỗi ngày một bài thơ mới cùng bạn đọc trên trang Facebook Bóng Nguyệt.