Không Có — 28.02.2026
Ta nó là gì mấy kẻ dòBao giờ trói buộc đòi tự doChẳng ai bỏ cả không ai cóKhông gì để lấy chẳng chi loĐã không hề được sao phải bỏNếu thật còn hoài chẳng bỏ choMộng huyễn đương nhiên tan biến đóVĩnh hằng chân lý vẫn hẹn hò.
Diễn giải
Khi còn hỏi “ta là gì, nó là gì”, là còn đứng ở hai đầu.
Thật ra, chưa từng có sự trói buộc để cần giải thoát.
Chưa từng có cái được để phải giữ,
cũng chẳng có cái mất để phải buông.
Điều gì vốn không sinh, thì không thể mất.
Điều gì vốn huyễn, thì tự tan khi thấy rõ.
Thấy được vậy, lòng nhẹ như chưa từng vướng.
Không phải đạt thêm điều gì, chỉ là thôi tin vào những gì chưa từng thật có.
Đọc tiếp
Dòng thơ vẫn trôi
Cùng những ngày ấy
Đăng 27.02.2026Buông BỏCó ai buông bỏ cái gì đâyVạn sự muôn chung cuộc thế nàyĐọc bài →Đăng 01.03.2026MưaYên tịnh thanh bình bỗng gió mâyNgã nghiêng mờ mịt khắp đó đâyĐọc bài →Đăng 26.02.2026Trực NhậnChiếu rọi thân tâm thật rõ nàoThứ gì vay mượn bỏ đi mauĐọc bài →
Mỗi ngày một bài thơ mới cùng bạn đọc trên trang Facebook Bóng Nguyệt.