Ký Ức — 19.03.2026
Ký ức vốn chỉ là dấu vết của những điều đã qua, nhưng khi bị giữ lại quá nhiều, nó dần trở thành gánh nặng cho tâm trí. Con người thường tự hào vì mình biết nhiều, nhớ nhiều, tích lũy được vô số trải nghiệm và hiểu biết. Nhưng nếu chỉ ôm giữ tất cả những điều ấy mà không thấy rõ bản chất của chúng, tâm sẽ bị phủ kín bởi những lớp cũ kỹ của quá khứ. Khi đó, điều từng được xem là kho tàng tri thức lại dễ trở thành nơi giam giữ chính mình. Những ký ức chưa được buông xuống khiến tâm khó trong sáng, khó nhìn đời bằng sự tươi mới của hiện tại. Chỉ khi biết nhìn lại mà không bám giữ, để cho những điều đã qua lắng xuống tự nhiên, tâm mới nhẹ và rộng ra. Lúc ấy, sự hiểu biết không còn là gánh nặng của trí nhớ, mà trở thành sự sáng tỏ giản dị từ bên trong.
Dòng thơ vẫn trôi
Cùng những ngày ấy
Mỗi ngày một bài thơ mới cùng bạn đọc trên trang Facebook Bóng Nguyệt.