Lầm Tưởng17.06.2026

Hoà vào bổn tánh cách nào đâyẤp ủ vương mang những áng mâySuy ra phóng xuất rồi tô điểmVọng tưởng lưu truyền lại đắp xâyTương giao hộ trợ nghìn xưa ấyGắn kết gieo duyên vạn thuở nàyTạo lập niềm tin trong mộng huyễnMơ màng khói toả mấy ai hay.
Diễn giải

Con người thường nghe nói đến bổn tánh, bản tâm hay chân thật, rồi lại bắt đầu hình dung, suy diễn và cố tìm cách đạt đến. Nhưng càng tưởng tượng, càng tô vẽ, thì lại càng xa. Bởi cái chân thật không nằm trong những gì được nghĩ ra, mà chính những ý niệm về nó mới là điều đang che khuất nó.

Tâm rất khéo tạo dựng niềm tin, quan điểm và nhận thức rồi xem đó là sự thật. Từ một ý nghĩ ban đầu, dần dần hình thành cả một thế giới để nương tựa. Lâu ngày sống trong đó, con người quên mất đâu là điều trực tiếp đang hiện hữu, đâu là những gì mình tự tạo tác.

Những mối liên hệ, những duyên lành hay nghịch duyên trong đời đều có nguyên do của nó. Nhưng khi tâm xen vào quá nhiều suy diễn và gán ghép, mọi thứ trở nên mờ ảo hơn là sáng tỏ.

Cái “lầm tưởng” sâu nhất không phải hiểu sai một điều gì đó, mà là tưởng rằng mình đã thấy rõ. Chính vì vậy, càng muốn nắm bắt bổn tánh bằng suy nghĩ, càng giống như ôm mây vào lòng. Mây có thể hiện ra đủ hình dáng, nhưng vẫn không phải là bầu trời.

Đăng ngày 17.06.2026 trên trang Thơ Pháp Bóng Nguyệt
Đọc tiếp

Dòng thơ vẫn trôi

Cùng những ngày ấy

Mỗi ngày một bài thơ mới cùng bạn đọc trên trang Facebook Bóng Nguyệt.

Nhận sách

Sách Bóng Nguyệt được ấn tống — gửi tặng đến tận nhà, bạn chỉ gửi giúp phí vận chuyển