Mơ 3 — 26.07.2025
Biết rõ nhân duyên, mới thôi mộng tưởng.
Kẻ tỉnh giữa mộng chẳng còn ngây khờ.
Bài thơ “Mơ 3” là tiếng gọi nhẹ như sương mai mà sâu như tầng đá ngầm – nhắc người hành giả trở về quán chiếu căn nguyên đời sống.
Từ nhân khởi quả, từ ý sinh nghiệp – chẳng một mảy may nào trôi lạc khỏi định luật ban sơ.
Đừng chờ hái trái khi chưa từng gieo hạt.
Cũng đừng mong nhận quả lành nếu gốc rễ là bất thiện.
Tâm từ bi, hỷ xả – vốn chẳng phải khuôn hay lề.
Nó rộng như trời, sâu như biển, chẳng thể đo đếm bằng mắt thịt người đời.
Biết vậy, thì còn chi để hơn thua, trách hờn, tiếc nuối?
Một kiếp người – dù ngắn ngủi hay dài lâu – cũng là cõi mộng giữa hư vô.
Biết là mộng, thì cứ nhẹ nhàng mà vui chơi, mà thưởng thức.
Trọn vẹn một lần làm người – trong tỉnh thức, và thong dong.
Dòng thơ vẫn trôi
Cùng những ngày ấy
Mỗi ngày một bài thơ mới cùng bạn đọc trên trang Facebook Bóng Nguyệt.