Mơ 4 — 27.07.2025
Cõi tam giới tựa mây bay – hư huyền chẳng thể nắm.
Phàm tình mãi chạy theo mộng ảo, lạc lối ngay từ buổi ban sơ.
Thơ “Mơ 4” chẳng phải để khơi thêm niềm mộng, mà là để soi thấy mộng – mà tỉnh.
Trần ai vốn chẳng bền lâu, cảnh đời chỉ là lớp sóng vỗ hư không.
Khi tâm còn trông chờ, còn lệ thuộc, còn vướng mang vào những “có – không” giả tạm, thì dẫu bước đến bến nào cũng là dang dở.
Người xưa nói: “Sinh tử như mộng – duy ngộ là thật.”
Vậy chi bằng, thay vì đắm luỵ trong bao cơn mộng mị luân hồi, hãy sống cho tròn một giấc mơ tỉnh thức.
Một giấc mơ không còn u mê bám víu, không còn lầm tưởng vào sắc – thanh – hương – vị – xúc.
Sống tròn một giấc mơ – là biết mình đang mơ.
Và trong tỉnh giác ấy, thấy ra:
Chỉ có “bây giờ” là mảnh đất duy nhất để gieo hạt giác ngộ.
Dòng thơ vẫn trôi
Cùng những ngày ấy
Mỗi ngày một bài thơ mới cùng bạn đọc trên trang Facebook Bóng Nguyệt.