Nếu17.02.2026

Nếu không có ta ai ở đâyAi nghĩ nhị nguyên tận trời mâyAi tạo cõi mơ ôm giữ lấyAi gây cảnh mộng đi đắp xâyAi lo đủ thứ rồi tin cậyAi tính bao điều lại ngất ngâyAi sợ vẩn vơ miên man đấyAi biết tử sinh cõi đời này.
Diễn giải

Bài thơ không hỏi để tìm câu trả lời bằng lý trí.

Nó hỏi để làm sụp đổ cái “người đang nghĩ”.

Mỗi chữ “ai” là một nhát gõ vào bản ngã:

ai dựng nhị nguyên, ai tạo giấc mơ, ai ôm, ai sợ, ai tin?

Khi nhìn sâu, ta thấy: chỉ có một dòng tâm niệm tự chạy, rồi tự nhận là “ta”.

Ngay khoảnh khắc thấy rõ điều đó, người hỏi biến mất, và cái đang biết hiện ra: lặng, sáng, không sinh tử.

Đăng ngày 17.02.2026 trên trang Thơ Pháp Bóng Nguyệt
Đọc tiếp

Dòng thơ vẫn trôi

Cùng những ngày ấy

Mỗi ngày một bài thơ mới cùng bạn đọc trên trang Facebook Bóng Nguyệt.

Nhận sách

Sách Bóng Nguyệt được ấn tống — gửi tặng đến tận nhà, bạn chỉ gửi giúp phí vận chuyển