Tự Tính — 15.07.2026
Những đối đãi như được và mất, hơn và thua, đúng và sai chỉ có ý nghĩa khi con người còn bám chấp vào sự phân biệt. Càng đồng hóa mình với những biến động ấy, lòng càng bất an và bị cuốn theo dòng xoay chuyển của cuộc đời. Khi thấy rõ mọi pháp đều do duyên mà hiện, tâm dần bớt vướng mắc trước những đổi thay.
Hiểu được lẽ vận hành của cuộc sống không phải để tìm kiếm một thế giới khác, mà để thôi chạy theo những mong cầu do chính mình tạo ra. Khi lòng không còn chất chứa kỳ vọng và bám víu, sự an nhiên không cần tìm kiếm mà tự nhiên có mặt.
Sự mầu nhiệm không nằm ở những điều huyền bí bên ngoài, mà hiển lộ ngay trong một tâm hồn không còn bị che phủ bởi vọng tưởng và chấp trước. Khi trở về với tự tánh trong sáng vốn có, con người vẫn sống giữa cuộc đời, nhưng không còn để cuộc đời làm xao động nội tâm của mình.
Dòng thơ vẫn trôi
Cùng những ngày ấy
Mỗi ngày một bài thơ mới cùng bạn đọc trên trang Facebook Bóng Nguyệt.