Nhận Diện — 09.07.2026
Chân lý không nằm trong những khái niệm, ngôn từ hay sự hiểu biết mà con người tích lũy. Càng bám chặt vào tri thức và những điều mình cho là đúng, con người càng dễ bị giới hạn trong chính nhận thức của mình. Những gì mắt thấy, tai nghe, thân cảm nhận hay tâm suy nghĩ đều không ngừng biến đổi, nhưng ta lại lầm tưởng đó là sự thật và từ đó sinh ra bao nhiêu chấp trước.
Những thói quen, quan niệm và lớp vỏ giả tạo được tích lũy theo thời gian dần che khuất bản chất trong sáng vốn có. Vì mãi chạy theo những gì bên ngoài, con người quên mất điều chân thật chưa từng sinh diệt vẫn luôn hiện diện nơi chính mình.
Khi nhận diện được đâu là cái tạm bợ và đâu là điều không đổi thay, con người sẽ không còn bị cuốn theo những biến động của cuộc đời. Lúc ấy, sự sáng suốt không đến từ việc biết thêm nhiều điều, mà từ việc thấy rõ và buông xuống những gì đang che phủ bản tâm thanh tịnh vốn tròn đầy và sáng ngời.
Dòng thơ vẫn trôi
Cùng những ngày ấy
Mỗi ngày một bài thơ mới cùng bạn đọc trên trang Facebook Bóng Nguyệt.