Tuỳ Chọn — 17.07.2025
Mọi hình tướng đều từ tâm khởi — như mây biến hiện trên nền trời vô nhiễm.
Thiện hay ác, sáng hay mờ, khổ hay an…
đều do tâm thức tùy khởi, rồi tùy ứng — chẳng phải do ai ban phát, cũng chẳng do ai định đoạt.
Bài thơ “Tùy Chọn” như lời nhắc gõ khẽ lên cánh cửa vô minh, đưa người trở về nội quán sâu thẳm:
Rằng, vạn pháp vốn không có chủ ý — chỉ tâm ta là chủ động chọn lấy hoa hay gai, ánh sáng hay bóng tối.
Cõi đời không ép ai về bên tả hay ngã hữu,
chỉ là chính mình bước về hướng nào trong mỗi niệm khởi, mỗi hạnh vi hành.
Ai nuôi dưỡng bao dung sẽ hái quả an lành,
ai gieo hạt bất thiện sẽ gặt khổ đau như nhiên.
Tâm bất động giữa đôi bờ vinh nhục,
ấy là đã vượt qua vòng chọn lựa — để bước vào cảnh giới bất nhị…
Dòng thơ vẫn trôi
Cùng những ngày ấy
Mỗi ngày một bài thơ mới cùng bạn đọc trên trang Facebook Bóng Nguyệt.