Cẩn ThậnTập 34 · Bài 20

Có Phật còn sao có Đạt ĐaNơi nào lắm Thánh lại đầy MaXưa nay vẫn thế đâu gì lạKhắp chốn thường y chẳng thể làPhải biết phân minh cho rõ đãKhông nên lẫn lộn kẻo lầm tàKiên trung giữ vẹn đừng sa ngãTự mãn coi chừng đánh mất ta.
Diễn giải

Cuộc đời luôn tồn tại hai mặt song hành. Nơi có ánh sáng thì bóng tối cũng hiện diện, nơi có điều thiện thì điều bất thiện vẫn còn đó. Vì vậy, điều quan trọng không phải là tìm một nơi hoàn toàn tốt đẹp, mà là giữ được sự sáng suốt để nhận diện đúng sai, chánh tà ngay trong từng hoàn cảnh.

Điều dễ làm con người lầm lẫn nhất không phải là những điều xấu quá rõ ràng, mà là những thứ mang dáng vẻ tốt đẹp nhưng lại nuôi lớn bản ngã và vọng tưởng. Nếu thiếu tỉnh táo, rất dễ đánh mất phương hướng mà không hay biết.

Bài thơ nhắc đến sự cẩn trọng trong việc quan sát và nhận định. Không cực đoan, không vội tin, cũng không vội phủ nhận. Càng đi trên con đường tu tập hay trưởng thành nội tâm, càng cần sự khiêm nhường và tỉnh thức.

Bởi nhiều khi điều làm ta sa ngã không phải nghịch cảnh, mà chính là sự tự mãn về những gì mình đang có, đang biết và đang cho là đúng. Khi còn biết soi lại mình, còn giữ được tâm học hỏi và thận trọng, thì con đường phía trước vẫn luôn rộng mở.

Trích “Bóng Nguyệt” · Tập 34 · Bài 20 — cư sĩ Hoằng Lộc
Đọc tiếp

Lần giở Tập 34

Cùng trong tập này

Mỗi ngày một bài thơ mới cùng bạn đọc trên trang Facebook Bóng Nguyệt.

Nhận sách

Sách Bóng Nguyệt được ấn tống — gửi tặng đến tận nhà, bạn chỉ gửi giúp phí vận chuyển