Đâu Là — 17.03.2026
Đời sống thường bị kéo vào những so đo và mặc cả của hơn thua, đúng sai, khôn dại. Con người vì thế mà bận rộn đóng nhiều vai, tranh giành từng chút lợi danh, rồi tự cho mình đang đứng về phía đúng. Nhưng càng phân chia như vậy, tâm càng xa sự sáng tỏ ban đầu. Bởi những điều gọi là thắng thua trong thế gian chỉ là cách nhìn do tâm tạo ra. Khi còn bị trói trong đối đãi, lòng người khó thấy được sự thật sâu xa của đời sống. Thấy rõ điều đó không phải để chán nản hay buông xuôi, mà để bước ra khỏi vòng tranh chấp ấy. Khi tâm không còn mắc kẹt trong đúng sai hơn thua, con người mới thật sự tự do và vững vàng, và từ đó mới có thể sống sáng suốt giữa cuộc đời mà không bị cuốn theo những lớp kịch của thế gian.
Dòng thơ vẫn trôi
Cùng những ngày ấy
Mỗi ngày một bài thơ mới cùng bạn đọc trên trang Facebook Bóng Nguyệt.