Là Vậy — 16.03.2026
Mọi hiện hữu trong đời đều đang đổi thay từng sát na, từ thân tâm đến hoàn cảnh. Khi chưa thấy rõ điều này, con người thường quay lại nắm giữ quá khứ hoặc lo lắng về tương lai, khiến tâm luôn dao động giữa tiếc nuối và mong cầu. Chính sự bám víu ấy làm cho lòng nặng nề, tưởng rằng đời sống đang gây ra khổ đau. Nhưng khi nhìn sâu vào bản chất của mọi pháp, ta nhận ra sự thay đổi không phải là điều bất thường, mà là quy luật tự nhiên của sự sống. Cái gì có hình tướng thì cũng theo duyên mà sinh và theo duyên mà tan. Khi tâm không còn chống lại dòng vận hành ấy, quá khứ tự lắng xuống, tương lai cũng không còn làm ta bận lòng. Trong sự thấy biết đó, con người trở về với hiện tại một cách nhẹ nhàng, và sự an nhiên xuất hiện như một lẽ tự nhiên của tâm đã hiểu rõ đời.
Dòng thơ vẫn trôi
Cùng những ngày ấy
Mỗi ngày một bài thơ mới cùng bạn đọc trên trang Facebook Bóng Nguyệt.