Dũng Mãnh — 14.03.2026
Khi nhìn sâu vào đời sống, ta thấy mọi tương giao không phải ngẫu nhiên, mà là những duyên lành giúp con người trưởng thành trong nhận thức và nhân cách. Trong vòng vận hành của tạo hoá, mỗi gặp gỡ, mỗi thuận nghịch đều mang theo một cơ hội để học cách yêu thương, nâng đỡ và hiểu nhau hơn. Khi tâm không còn khép kín trong cái tôi nhỏ hẹp, con người bắt đầu thấy mình và người vốn nương nhau mà sống, cùng sưởi ấm nhau giữa những biến động của cuộc đời. Từ sự thấy biết ấy, phẩm chất tốt đẹp nơi bổn tánh tự nhiên toả sáng, không phải để phô bày, mà để soi đường cho chính mình và cho người khác. Dũng mãnh ở đây không phải là sức mạnh để hơn thua, mà là nghị lực sống chân thật, biết đứng vững bằng nội lực của mình, đồng thời dùng lòng bao dung và đức hạnh để đáp lại ân nghĩa của cuộc đời. Khi sống được như vậy, con người trở nên vững vàng và sáng trong, không còn bị cuốn theo những dao động nhỏ nhoi của thế gian nữa.
Dòng thơ vẫn trôi
Cùng những ngày ấy
Mỗi ngày một bài thơ mới cùng bạn đọc trên trang Facebook Bóng Nguyệt.