Quán Triệt — 13.07.2025
Hữu tướng vốn lay động từng sát na,
vô tướng lặng lẽ hiển bày trong khoảng vắng.
Bài thơ “Quán Triệt” là một cuộc tỉnh thức sâu thẳm, kêu gọi hành giả dừng lại mà nhìn – nhìn tận căn nguyên của vòng xoay huyễn mộng, nhìn xuyên qua lớp màn của gió mây, sắc tướng, đổi thay.
Cảnh đời vốn không thật – vì luôn tiếp nối, luôn biến dịch.
Dẫu sắc có rộng đến đâu, cũng chỉ là lớp sương phủ lấp Chân Tánh.
Cái thấy chân thật không đến từ đôi mắt,
mà từ sự rỗng rang nơi tâm bất động.
Khi thấu triệt sự vô thường ấy, khi thật sự “biết rõ”, là lúc bước chân lặng lẽ lìa khỏi mê lộ – trở về với tịch nhiên vô vi, nơi không còn thế giới này, mà chỉ còn ánh nguyệt soi trong dòng tâm rỗng lặng…
Về đó đi, nơi chẳng đến, chẳng về, chỉ có Như Như bất động giữa dòng sinh diệt.
Dòng thơ vẫn trôi
Cùng những ngày ấy
Mỗi ngày một bài thơ mới cùng bạn đọc trên trang Facebook Bóng Nguyệt.