Tham Vọng — Tập 34 · Bài 28
Việc thiện sẽ mất đi ý nghĩa khi vẫn còn được thực hiện vì sự mong cầu cho bản thân. Bề ngoài có thể rất nhiệt tâm giúp người, nhưng nếu trong lòng vẫn chất chứa tham vọng, sân hận, hơn thua hay mong được đền đáp, thì những phiền não ấy vẫn âm thầm lớn lên. Khi đó, việc làm tuy thiện nhưng tâm vẫn chưa thật sự nhẹ.
Con người rất dễ lấy việc làm lành để nuôi dưỡng một bản ngã tinh vi hơn. Mong tích lũy phước báu, cầu danh thơm, cầu sự che chở hay những điều tốt đẹp cho riêng mình đều xuất phát từ tâm còn tìm cầu và nắm giữ. Càng mong được nhiều, lòng càng khó an; càng đặt lợi ích của mình ở trung tâm, sự thiện lành càng mất đi tính vô tư vốn có.
Chỉ khi việc thiện được thực hiện bằng một tâm trong sáng, không vì danh, không vì lợi, không vì mong cầu hay sợ hãi, con người mới thật sự chuyển hóa được chính mình. Lúc ấy, điều quý giá nhất không phải là mình được bao nhiêu phước báo, mà là lòng ngày một rộng hơn, nhẹ hơn và bớt đi những tham sân đang âm thầm trói buộc.
Lần giở Tập 34
Cùng trong tập này
Mỗi ngày một bài thơ mới cùng bạn đọc trên trang Facebook Bóng Nguyệt.