Tham SânTập 34 · Bài 25

Ích kỷ ganh đua chỉ khổ mìnhCho ta đạo nghĩa với ân tìnhMưu sâu vị lợi đầy trung nịnhƯớc vọng tham danh lắm trọng khinhThấy được vinh hoa ham bám dínhNghe mùi ái dục thích cầu xinAi không đáp ứng liền khinh khỉnhOán ghét hờn căm nỗi bất bình.
Diễn giải

Tham và sân luôn khởi lên từ cái tôi muốn được nhiều hơn, muốn giữ lấy nhiều hơn và muốn mọi việc diễn ra theo ý mình. Khi lòng còn bị cuốn theo danh lợi, hơn thua và sự công nhận, con người rất dễ đánh mất sự chân thật để chạy theo lợi ích cá nhân. Có được thì bám víu, không được thì thất vọng, chống đối và oán trách.

Điều đáng ngại là tham và sân không chỉ biểu hiện qua những hành động lớn, mà còn ẩn mình trong từng suy nghĩ và phản ứng rất nhỏ của đời sống. Chỉ một lời nói không vừa ý, một sự việc không như mong muốn hay một người không đáp ứng kỳ vọng cũng đủ làm tâm bất an, sinh ra hờn giận và bất bình.

Khi nhìn rõ sự vận hành ấy, con người sẽ hiểu rằng khổ đau không phải do người khác mang đến, mà bắt nguồn từ những mong cầu và chấp trước của chính mình. Càng buông bớt sự ích kỷ, tham cầu và đòi hỏi, lòng càng nhẹ nhàng. Khi không còn bị tham và sân dẫn dắt, sự bình an và yêu thương tự nhiên sẽ có mặt.

Trích “Bóng Nguyệt” · Tập 34 · Bài 25 — cư sĩ Hoằng Lộc
Đọc tiếp

Lần giở Tập 34

Cùng trong tập này

Mỗi ngày một bài thơ mới cùng bạn đọc trên trang Facebook Bóng Nguyệt.

Nhận sách

Sách Bóng Nguyệt được ấn tống — gửi tặng đến tận nhà, bạn chỉ gửi giúp phí vận chuyển