Giả NhânTập 34 · Bài 23

Cho mình thánh thiện với lòng lànhLặng lẽ mưu toan chuyện giựt giànhPhụng sự vì đời liền né tránhTham cầu vị ngã lại đua tranhKhuyên cần đạo nghĩa thì xa lánhBảo bỏ gian tà cứ quẩn quanhTỏa khắp nhiều nơi bao bất hạnhLây lan nhiễm bẩn thật là nhanh.
Diễn giải

Con người thường dễ tạo cho mình một hình ảnh tốt đẹp, nhưng điều quyết định giá trị của một con người không nằm ở những gì thể hiện ra bên ngoài, mà ở động cơ sâu kín trong tâm. Có khi miệng nói về yêu thương nhưng lòng vẫn đầy hơn thua. Có khi mang danh nghĩa giúp đời nhưng mọi việc đều hướng về lợi ích của bản thân. Chính sự mâu thuẫn ấy khiến con người dần xa rời sự chân thật.

Khi bản ngã được che phủ bằng những điều tốt đẹp, nó trở nên khó nhận diện hơn và cũng khó chuyển hóa hơn. Điều đáng ngại không phải là còn tham, còn sân hay còn vô minh, mà là không thấy chúng đang hiện diện trong chính mình. Càng tự cho mình đúng, mình thiện, con người càng dễ khép lại cơ hội nhìn lại bản thân.

Sự giả tạo không chỉ làm tổn hại một cá nhân mà còn âm thầm lan truyền đến những người xung quanh. Chỉ khi sống chân thật với chính mình, dám nhìn thẳng vào những góc khuất trong tâm và thôi nuôi dưỡng cái tôi bằng những hình ảnh đẹp đẽ, con người mới có thể sống đúng với những giá trị mà mình đang hướng đến.

Trích “Bóng Nguyệt” · Tập 34 · Bài 23 — cư sĩ Hoằng Lộc
Đọc tiếp

Lần giở Tập 34

Cùng trong tập này

Mỗi ngày một bài thơ mới cùng bạn đọc trên trang Facebook Bóng Nguyệt.

Nhận sách

Sách Bóng Nguyệt được ấn tống — gửi tặng đến tận nhà, bạn chỉ gửi giúp phí vận chuyển