Cuồng Tín — 22.04.2026
Không phải do tín ngưỡng làm lệch, mà là tâm muốn bám víu nên tự dựng chỗ tin. Khi chưa thấy sự thật nơi mình, thì dễ chạy theo điều huyền hoặc, rồi lấy đó làm chỗ nương. Từ đó, cái không thật dần được xem là thật.
“Cuồng tín” không nằm ở niềm tin, mà ở không chịu nhìn lại. Khi đã chấp, thì càng tin càng xa, vì tin bằng tưởng, không phải bằng thấy. Những gì được dựng lên trong tâm, nếu không soi lại, sẽ trở thành một “cõi mộng” rất đẹp, nhưng vẫn là mộng.
Cái nguy hiểm không phải là sai, mà là không biết mình đang sai. Khi xem đó là lẽ sống, rồi truyền trao với nhiệt huyết, thì vô minh được lan rộng dưới hình thức rất sáng.
Không cần phá niềm tin, chỉ cần quay lại thấy rõ tâm mình đang muốn nắm gì. Khi thấy mà không theo, thì cái giả tự rơi. Khi không còn dựng thêm, thì sự thật tự hiện, không cần tin, chỉ cần thấy.
Dòng thơ vẫn trôi
Cùng những ngày ấy
Mỗi ngày một bài thơ mới cùng bạn đọc trên trang Facebook Bóng Nguyệt.