Vượt Qua — 23.04.2026
Không phải đời sinh ra phức tạp, mà là tâm khởi niệm nên vạn sự theo đó mà hiện. Khi còn chạy theo dục lạc, danh lợi, thì tự tạo thành một vòng xoay của toan tính, rồi lại bị chính vòng ấy cuốn đi.
Ái, hờn, đúng, sai… không đến từ bên ngoài, mà từ tâm còn phân biệt và bám chấp. Nên càng cầu xin, càng xa, vì cái cầu ấy xuất phát từ bất tịnh, từ thiếu, nên không thể chạm đến chỗ trong sáng.
“Vượt qua” không phải là thoát khỏi hoàn cảnh, mà là không còn bị hoàn cảnh chi phối. Khi không còn chạy theo niệm, không còn dựng lên thêm đúng–sai, thì tâm tự lặng.
Khi tâm lặng, không còn nhiễm, thì không cần cầu gì nữa, vì cái sáng vốn sẵn tự hiện. Không phải được ban cho, mà là khi không còn che, thì tự thấy.
Dòng thơ vẫn trôi
Cùng những ngày ấy
Mỗi ngày một bài thơ mới cùng bạn đọc trên trang Facebook Bóng Nguyệt.