Hiện Thực — 16.04.2026
Không phải cái “bên ngoài” là sai, mà là tâm gán cho nó là thật nên sinh truy tìm. Khi còn chạy theo bóng, thì càng đi càng xa, vì cái thấy vẫn dựa trên phân biệt, chưa chạm đến chỗ không sinh.
Mọi phương tiện chỉ là duyên hỗ trợ, không phải cứu cánh. Nếu không quay lại, thì dù đi vạn dặm vẫn chỉ quanh quẩn nơi hình tướng. Cái cần nhận ra không nằm ngoài, mà là bổn tâm luôn sẵn, chỉ bị che bởi vọng niệm.
Những gì thấy được, dù rực rỡ hay vi tế, vẫn chỉ là làn sóng của tâm. Nếu bám vào đó, thì chưa thật thấy. Chỉ khi lặng xuống, không theo cảnh, thì sự soi chiếu mới trở nên trong suốt.
Kiên trì không phải để đạt, mà để trở về liên tục. Khi mây vọng tưởng tan, thì không phải trăng mới hiện, mà là trăng xưa nay vẫn đó. Không xa, không gần, chỉ là đủ lặng yên để nhận ra.
Dòng thơ vẫn trôi
Cùng những ngày ấy
Mỗi ngày một bài thơ mới cùng bạn đọc trên trang Facebook Bóng Nguyệt.