Luận Bàn — 13.04.2026
Không nằm ở việc biết nhiều hay ít, mà ở tâm chỉ dừng ở nghe và hiểu. Khi tiếp xúc với triết lý, tâm dễ sinh hứng thú, thấy rộng mở, rồi lầm tưởng đó là sự chuyển hoá. Nhưng cái thấy ấy vẫn là của ý thức, chưa chạm đến chỗ sống thật.
Kiến thức càng nhiều, nếu chỉ gom góp, thì chỉ là tích chứa trong đầu, không làm nhẹ được phiền não. Vì chưa đi vào thực nghiệm, nên khi gặp cảnh, tâm vẫn phản ứng như cũ, chứng tỏ cái hiểu chưa thành cái thấy.
Sự vui mừng, phấn khởi khi học pháp cũng là một dạng dính mắc vi tế. Thích nghe, thích biết, thích cảm giác hiểu — nhưng chưa chịu quay lại nhìn chính mình.
Trên con đường này, không dừng ở luận bàn, mà cần đem từng điều nghe được soi lại nơi tâm mình. Khi thấy rõ và sống được, dù chỉ một phần nhỏ, thì giá trị hơn mọi kiến thức tích luỹ. Không phải biết nhiều là đủ, mà là biết rồi có buông được hay không.
Dòng thơ vẫn trôi
Cùng những ngày ấy
Mỗi ngày một bài thơ mới cùng bạn đọc trên trang Facebook Bóng Nguyệt.