Từ Đó — 20.08.2025
Chánh và tà không ở pháp nào, Phật hay Ma chẳng nằm nơi hình tướng.
Từ khoảnh khắc tâm khởi niệm, đạo lộ đã được vẽ nên: nếu sáng suốt, từ nơi bóng tối cũng thành ánh trăng; nếu mê lầm, dù đang ngồi thiền cũng có thể lạc vào u mê.
Thơ “TỪ ĐÓ” không luận về đúng sai ngoài cảnh, mà đi thẳng vào cội nguồn phân biệt – là Tâm.
Nếu tâm khởi với Chánh niệm – tà sẽ tan rã.
Nếu tâm đầy chấp thủ – chánh cũng thành gông xiềng.
Và đó cũng là bản thể bất nhị của vạn pháp:
chỉ khi không còn bị điều gì chi phối – mới có tự do thật sự.
Người hành giả tỉnh thức không dừng lại nơi “chọn pháp”, mà lặng lẽ quán chiếu ai đang chọn, ai đang hành, ai đang phân chia chơn vọng, để thấy rằng: mọi ý niệm có ngã – đều tạo Ma địa.
Từ đó, nơi chính niệm phát sinh, cũng là nơi đạo lộ được mở ra – không cần qua bất kỳ cảnh tướng nào.
Hãy bước đi trong từng niệm, và nhận ra: không có Pháp nào ngoài Tâm – không có Phật nào ngoài Sự tỉnh giác.
Dòng thơ vẫn trôi
Cùng những ngày ấy
Mỗi ngày một bài thơ mới cùng bạn đọc trên trang Facebook Bóng Nguyệt.