Vị Kỷ27.05.2026

Tranh thủ nguyện cầu khắp gần xaTrong chờ lợi dụng chỉ vì taNhận được bao nhiêu không hả dạCho đi một tí lại kêu caGiúp đỡ cho ai đều giả lảThừa hưởng riêng mình quá thiết thaNgười nhiều khốn khó do nhân quảTôi khổ bất công vậy đó mà.
Diễn giải

Không phải vị kỷ chỉ là ích kỷ bên ngoài, mà là mọi suy nghĩ và hành động đều âm thầm xoay quanh cái “ta”. Dù cầu nguyện, giúp đỡ hay cho đi, nếu bên trong vẫn mong được lợi, được công nhận, được đáp lại, thì bản ngã vẫn đang đứng ở trung tâm.

Cái sâu của “vị kỷ” là muốn nhận thì nhiều nhưng cho thì ít, và ngay cả khi cho cũng còn thấy mình hy sinh. Vì vậy nên không bao giờ thật sự thấy đủ. Có được rồi vẫn không hả dạ, mất một chút liền bất mãn.

“Giả lả” là khi lòng từ không xuất phát từ thương người, mà từ nhu cầu muốn giữ hình ảnh tốt đẹp cho mình. Bên ngoài có thể tử tế, nhưng bên trong vẫn phân biệt lợi– hại rất rõ.

Nguy hiểm hơn là tâm luôn thấy “người khác khổ do nhân quả, còn mình khổ là bất công”. Đó là bản ngã đang tự bảo vệ mình bằng cách phán xét người khác và thương hại chính mình.

Khi còn lấy “ta” làm gốc, thì dù làm thiện cũng vẫn mệt. Chỉ khi nào thấy rõ cái tôi đang len vào mọi mong cầu và phản ứng, thì mới bắt đầu có cơ hội sống thật sự vì người khác, không tính toán, không kể công, không còn thấy có “mình” trong đó nữa.

◌ YouTube

https://www.youtube.com/@thophapbongnguyet

◌ TikTok

https://www.tiktok.com/@thophapbongnguyet

◌ Instagram

https://www.instagram.com/thophapbongnguyet

◌ Spotify Podcast

https://open.spotify.com/show/1ZU5wrkMYqZs5CfcEPUvGd?si=7d157618464b4345

◌ Nhận sách miễn phí

https://m.me/122438287520727

◌ Fanpage chính thức

https://www.facebook.com/thophapbongnguyet

Đăng ngày 27.05.2026 trên trang Thơ Pháp Bóng Nguyệt
Đọc tiếp

Dòng thơ vẫn trôi

Cùng những ngày ấy

Mỗi ngày một bài thơ mới cùng bạn đọc trên trang Facebook Bóng Nguyệt.

Nhận sách

Sách Bóng Nguyệt được ấn tống — gửi tặng đến tận nhà, bạn chỉ gửi giúp phí vận chuyển