Vượt QuaTập 34 · Bài 6

Trí thức cho ta ảo một thờiThông minh hiểu biết để đùa chơiNằm trong bộ não toàn mơ tớiỞ chốn thần kinh chỉ mộng đờiVượt thoát nhìn vào đừng vọng khởiXa lìa quán chiếu chớ buông lơiLinh quang vũ trụ ngoài mong đợiRực rỡ bao la quá tuyệt vời.
Diễn giải

Không phải trí thức là sai, mà là tâm lầm cái biết của ý thức là chân thật. Những hiểu biết tích luỹ trong bộ não chỉ là hình bóng của suy nghĩ có thể giúp phân tích, nhưng không đưa tâm ra khỏi mê. Nếu còn sống trong cái biết vay mượn ấy, thì vẫn chỉ quanh quẩn trong “mộng đời”.

“Vượt qua” không phải bỏ trí thức, mà là không bị nhốt trong giới hạn của suy tưởng. Khi quay lại nhìn thẳng tâm mình, không để vọng niệm tiếp tục dẫn đi, thì mới bắt đầu thấy cái biết không sinh từ ý thức.

“Quán chiếu chớ buông lơi” không phải căng mình quan sát, mà là luôn tỉnh để thấy niệm vừa khởi đã biết. Khi không chạy theo niệm, thì tâm dần lặng.

“Linh quang” không ở ngoài vũ trụ, mà là tánh sáng vốn có khi tâm không còn bị che bởi suy tưởng và phân biệt. Đến lúc ấy, cái thấy không còn qua trí năng nữa mà rộng, sáng và bao la vượt ngoài mọi điều từng tưởng tượng.

Trích “Bóng Nguyệt” · Tập 34 · Bài 6 — cư sĩ Hoằng Lộc
Đọc tiếp

Lần giở Tập 34

Cùng trong tập này

Mỗi ngày một bài thơ mới cùng bạn đọc trên trang Facebook Bóng Nguyệt.

Nhận sách

Sách Bóng Nguyệt được ấn tống — gửi tặng đến tận nhà, bạn chỉ gửi giúp phí vận chuyển