Hỗn Tạp — 18.04.2026
Không phải vì đời quá ồn, mà vì tâm chưa dừng nên thấy hỗn tạp. Bao nhiêu thứ đang chạy không phải ở ngoài, mà là những dòng niệm nối nhau không ngớt danh, lợi, tình, hơn, thua… đều khởi từ một chỗ.
Cái rối không nằm ở việc có nhiều thứ, mà ở tâm bị kéo theo từng thứ một. Hết chạy theo điều này, lại bị điều kia dẫn, nên không còn chỗ đứng vững. Vì vậy mới hỏi: “chủ nhân ở đâu?” thật ra chưa từng mất, chỉ là bị che bởi chính những thứ mình đang theo.
Không cần dẹp hết, chỉ cần dừng lại để thấy. Khi không chạy theo niệm, thì dù niệm còn đó, tâm vẫn yên. Khi không còn đồng hoá với từng ý nghĩ, thì cái “ta” lăng xăng tự lặng.
Dòng thơ vẫn trôi
Cùng những ngày ấy
Mỗi ngày một bài thơ mới cùng bạn đọc trên trang Facebook Bóng Nguyệt.