Truy Tìm — 10.05.2026
Không phải đạo cao siêu nên phải truy tìm, mà là tâm còn thấy có một điều để đạt tới nên mới lên đường. Sự thôi thúc ấy ban đầu có thể là thiện duyên, nhưng nếu không soi lại, rất dễ biến thành một dạng khác của mong cầu.
“Tôn thờ, ngưỡng mộ, cầu thị” không sai, nhưng nếu còn hướng ra ngoài để tìm chân lý, thì vẫn chưa quay lại thấy chính tâm mình. Vì cái thật không nằm ở nơi xa, cũng không nằm trong điều được học, mà ở chỗ ngay khi tâm không còn chạy tìm.
“Cháy bỏng, không ngừng nghỉ” là năng lượng của chí nguyện, nhưng nếu còn có người đi tìm và cái để tìm, thì vẫn còn dấu vết của ngã. Nên trở lực xuất hiện không phải để cản, mà để thấy tâm còn bám vào đâu.
“Hoàn nguyên” không phải trở thành một điều mới, mà là trở lại cái vốn chưa từng mất. Khi không còn mê cái mình đang đuổi theo, thì mới thấy điều truy tìm bấy lâu chưa từng ở ngoài mình.
Dòng thơ vẫn trôi
Cùng những ngày ấy
Mỗi ngày một bài thơ mới cùng bạn đọc trên trang Facebook Bóng Nguyệt.